'Lạnh gáy' khi đến cư xá bị bỏ hoang giữa lòng Sài Gòn

21/06/2020 00:08

Tại khu cư xá Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh (TP HCM) sau 2 năm kể từ khi di dời, khung cảnh nơi đây như làm người ta lạc vào một bộ phim kinh dị.

Tại khu cư xá Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh (TP HCM) sau 2 năm kể từ khi di dời, khung cảnh nơi đây như làm người ta lạc vào một bộ phim kinh dị.

Tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM, nếu như trước kia những hàng cây quanh 2 lô này đem lại bóng mát cho người dân thì hiện tại cây cối um tùm, xung quanh vắng lặng gây một cảm giác rất sợ hãi.

300 hộ dân trong 2 lô 4 và 6 của cư xá đã được di dời từ tháng 8/2014 do nơi này xuống cấp trầm trọng.

Phía sân trước cửa một căn nhà, một bàn tay bức tượng lẫn trong đống rác dễ làm người khác bị giật mình khi nhìn thấy.

Trong một căn hộ vẫn còn là những bức ảnh với đống đồ đạc bị cháy xém. Cư xá Thanh Đa là một trong những chung cư đầu tiên tại TP HCM, xây dựng từ những năm 1960. Riêng lô 4, 6 được xây dựng từ năm 1972. Đây từng là nơi ở của các sĩ quan chính quyền cũ. Các căn hộ có diện tích khoảng 80 m2.

Một vài lá bùa kỳ lạ dán khắp nơi trên tường.

Những lá bùa cùng chiếc bàn thờ bỏ lại hoang tàn.

Gấu bông đồ chơi của trẻ nhỏ không được mang theo.

Một căn phòng với quần áo treo khắp như thể vẫn có người qua lại.

Người lái xe ôm gần đây cho biết, đến dân vô gia cư cũng không dám mó vào ở vì sợ.

Nhiều ngôi nhà, khi bước vào bên trong ai đó sẽ cảm thấy "lạnh sống lưng".

Đây từng là căn phòng cưới của một gia đình.

Một căn hộ khác ở tầng 2, vẻ cổ kính với cửa số hướng ra ban công, nền gạch của những năm 60.

Một căn phòng được để lại cây thánh giá và bức tranh.

Những cuốn tạp chí rất xưa cũ.

Nơi đây trở thành chỗ cư ngụ của mèo hoang. Theo ông Tạo (bảo vệ dân phố), cư xá được rào kín lại nhưng vẫn có những kẻ nghiện lui tới hút chích.

Theo Hoàng Việt/Zing

Theo Doanh Nghiệp