Cảm ơn ông Park và những con người thầm lặng

16/12/2018 04:17

Đằng sau vinh quang của tuyển Việt Nam trong năm 2018 là những con người thầm lặng. Cần phải nói lời cảm ơn tới họ.

Đằng sau vinh quang của tuyển Việt Nam trong năm 2018 là những con người thầm lặng. Cần phải nói lời cảm ơn tới họ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế (phải) và HLV Park Hang Seo

Đây đúng là Thế hệ Vàng của bóng đá Việt Nam được tạo nên bởi những người mê bóng đá thực sự. Họ không kể công sức, tiền bạc và họ cũng không có mặt trên sân Mỹ Đình tối nay. Họ là những người thầm lặng. Không ồn ào. Danh hiệu Á quân của đội U.23 giải vô địch châu Á tổ chức ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm cũng từng làm cho ta vinh hạnh, nhưng cho đến giờ này, khi ta chạm tay vào Cúp Vàng AFF, thì đó mới là sự khẳng định vững chắc, để mà bước đi tiếp.

Từ trái qua phải: bầu Đức, nhà báo Nguyễn Công Khế, bầu Thắng

Cảm ơn ông Park một lần nữa. Bầu Đức xem trận đấu tối nay qua truyền hình ở Đà Nẵng. Ngày mai, tôi sẽ từ Sài Gòn ghé Đà Nẵng thăm bầu Đức và định mời anh ra Huế xem trận chung kết U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên tại Huế để gặp nhau và cảm ơn anh thêm một lần nữa. Cũng phải nói thêm với một doanh nhân khác, anh Phạm Nhật Vượng với lò đào tạo bóng đá từ PVF nhiều năm qua, anh đã đào tạo ra nhiều cầu thủ trẻ và tặng không cho các CLB, mà không đòi hỏi tiền bạc, hoặc bất cứ điều kiện nào.

Nguyễn Công Khế

Theo Một thế giới

Bạn đang đọc bài viết "Cảm ơn ông Park và những con người thầm lặng" tại chuyên mục Doanh nhân.