[Ảnh] Đôi doanh nhân Venezuela tổ chức đám cưới xa hoa giữa cảnh khủng hoảng

27/03/2019 12:33

Đám cưới được xem là hiếm có diễn ra trong khuôn viên một trang trại nổi tiếng dành cho giới thượng lưu, thuộc vùng đồng bằng nhiệt đới ở Venezuela.

Hôn lễ gây chú ý diễn ra ở Venezuela hồi giữa tháng hai. Trong ảnh, cô dâu Maria Fernanda Vera, 33 tuổi, được cha dẫn vào hôn trường. Cô là giám đốc một công ty thời trang.

Chú rể Juan Jose Pocaterra, 32 tuổi, (đứng giữa, hàng trước), là người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Vikua, công ty công nghệ được tạp chí Forbes bầu chọn "triển vọng nhất Mỹ Latin".

Khách mời đám cưới là những ông trùm bất động sản, Hoa hậu Hoàn vũ 2009 Stefania Fernandez, nhiều gương mặt thuộc giới thượng lưu vốn chỉ chiếm 1% dân số Venezuela hiện nay. Ngoài ra, có không ít khách mời quốc tế đến từ Miami, Mỹ hay Madrid, Tây Ban Nha và nhiều thành phố khác ở châu Âu hay Nam Mỹ.

Suốt 3 ngày diễn ra lễ cưới, các vị khách cùng nhau uống những chai whisky đắt tiền, thư giãn tại bể bơi trong khuôn viên trang trại.

Khi màn đêm buông xuống, những dấu vết về một cuộc khủng hoảng đang bao trùm Venezuela hoàn toàn biến mất.

Những người phục vụ thắt nơ duyên dáng, trên tay cầm bia lạnh và đồ nướng, trong khi ban nhạc có đầy đủ đàn hạc, bộ gõ, đàn guitar 4 dây chơi điệu "joropo" truyền thống. Nghệ sĩ Joel Hernandez, 72 tuổi xuất hiện ấn tượng với chiếc mũ cao bồi, biểu diễn phục vụ các khách quý bằng những bản nhạc đồng quê. Không ít khách mời diện trang phục do chính cô dâu thiết kế.

Một số người tham gia cưỡi ngựa hay leo chướng ngại vật.

Sáng hôm sau, các vị khách thức dậy trong những căn nhà gỗ giữa tiếng chim hót. Trên đồng cỏ của trang trại, món thịt nướng được chuẩn bị và sân khấu cho một buổi biểu diễn ca nhạc đang được dựng lên.

Sau bữa sáng với món bắp nhồi truyền thống, khách mời tham gia các hoạt động vui chơi trong ngày bao gồm leo núi, cưỡi ngựa, bơi lội và bóng bocce.

Lễ cưới chính thức diễn ra bên hồ. Các khách nữ diện những chiếc váy mùa hè, cầm những chiếc quạt gấp được vẽ một cách tinh tế cùng những chiếc ô để che nắng. Đàn ông mặc áo sơmi trắng, thắt nơ và quần màu be, đội mũ panama được phát.

Dẫn chương trình trong lễ cưới là MC nổi tiếng của Venezuela Maickel Malamed. Khi mặt trời lặn bên hồ, Maickel đề nghị các vị khách cùng nhắm mắt và cầu nguyện cho quê hương.

Tiệc khai vị bằng rượu Johnnie Walker Black cùng các món tự chọn gồm thịt bò, thịt lợn, crepe ngô ngọt phủ phô mai trắng. Mọi người nhảy nhót và tiệc tùng cho tới 4h sáng hôm sau.

Trước khi lễ cưới diễn ra, cô dâu, chú rể và khoảng 50 khách mời đã cùng nhau vẽ lên tường một bệnh viện nhi đang xuống cấp ở thành phố Acarigua, bang Portuguesa. Hoạt động được tổ chức dưới sự giúp đỡ của tổ chức phi chính phủ Trace Public Spaces.

Theo lời Juan, đây là "một cách đóng góp trong bối cảnh có quá nhiều đau khổ phải đối mặt" và cho biết vợ anh thường xuyên quyên góp sữa bột và các vật tư khác cho bệnh nhi.

Juan cũng nói hoạt động này giúp vợ chồng anh "lưu giữ kỷ niệm về ngày cưới giữa hoàn cảnh khó khăn của đất nước".

"Đối với những doanh nhân như Juan và tôi, việc tổ chức đám cưới ở đây là rất quan trọng, vì chúng tôi đặt cược vào Venezuela", cô dâu Maria nói.

Theo VNE