Du thuyền ‘thần Vệ Nữ’ do Steve Jobs tự tay thiết kế nhưng chưa một lần bước chân lên

10/09/2021 18:47

Chiếc du thuyền được Steve Jobs đặt sản xuất của một công ty của Hà Lan. Tâm huyết của nhà sáng lập Apple được hạ thủy vào năm 2012 nhưng ông đã qua đời một năm trước đó. Do vậy, dù tự tay thiết kế chiếc du thuyền nhưng Steve Jobs lại chưa từng được đặt chân lên.

Steve Jobs là người đồng sáng lập và cựu CEO Apple. Cuộc sống của ông có nhiều điều để người khác tò mò, trong đó có câu hỏi, làm thế nào ông có thể tự tay thiết kế một chiếc siêu du thuyền dài đến 78m với sức chứa 12 hành khách và 22 thủy thủ đoàn, tên là Venus – thần Vệ Nữ.

Sau khi xuất hiện, chiếc du thuyền đã thu hút được không ít sự chú ý. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là dù dành tất cả tâm huyết để thực hiện siêu phẩm này nhưng Steves Jobs lại chưa từng được bước chân lên đó. Ông qua đời vào năm 2011, còn chiếc Venus thì được bàn giao những một năm sau đó.

Steve Jobs - đồng sáng lập Apple sinh năm 1955 và qua đời năm 2011. Ảnh: Getty Images

Chi phí sản xuất du thuyền Venus của Steve Jobs vào khoảng 100 triệu euro. Nó có thể đi với tốc độ trung bình là 18 hải lý/giờ và tối đa là 20,5 hải lý/giờ. Ảnh: Woodsholeinn / Instagram

Thân vỏ của Venus chủ yếu là nhôm được mix cùng kính để tạo độ thoáng đãng cho người bên trong có thể thoải mái ngắm nhìn đại dương. Ảnh: Woodsholeinn / Instagram

Steve Jobs tìm tới hãng đóng tàu Hà Lan Feadship để đặt hàng du thuyền này. Phong cách mà huyền thoại Thung lũng Silicon chọn rất tối giản với gam màu trắng thể hiện sự sang trọng, tinh tế. Vì đó, tên của du thuyền được đặt là Venus – thần Vệ Nữ Hy Lạp. Ảnh: Woodsholeinn / Instagram

Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào năm 2014, nhà thiết kế Philippe Starck kể lại rằng, năm 2007, Steve Jobs có gọi điện để gặp mình vì ngưỡng mộ những khách sạn, nhà hàng và đồ nội thất tinh tế do ông làm ra. Tuy nhiên, nhân viên của Starck lại không hề biết về tầm quan trọng của người ở bên kia đầu dây nên chỉ trả lời đơn giản, thậm chí còn không nối máy với Starck.  Ảnh: Yachtingmagazine

“Bạn có thể tưởng tượng được hào quang của Jobs vào năm 2007 không. Nhưng nhân viên của tôi đã không nhắn lại cho tôi vì không biết ông ấy là ai. Chúng tôi đã có một khởi đầu không tốt”, Starck nói. Đối với bất cứ ai biết Jobs, ông ấy sẽ không gọi lại sau sự cố như vậy. Nhưng vài tuần sau đó, một cuộc điện thoại 15 giây diễn ra, Jobs có hỏi rằng: “Anh có muốn làm cho tôi một chiếc thuyền không”, Starck trả lời: “Tất nhiên rồi”.  Ảnh: Yachtingmagazine

 

Starck là con trai của một kỹ sư máy bay và rất thích du thuyền. Ông đã rất tận tâm, mỗi lần đến nhà Steves Jobs thảo luận thường mất đến 12 tiếng đồng hồ. Jobs nói rằng muốn thân tàu dài chính xác 82m và có đủ chỗ cho gia đình và thủy thủy đoàn. Như vậy, thuyền được chia làm 6 phòng, tất cả đều giống hệt nhau.  Ảnh: Yachtingmagazine

 

Tuy nhiên, khi Venus ra mắt vào 2012 thì Steve Jobs đã qua đời vì ung thư một năm trước đó. Sau khi Steve Job qua đời, du thuyền được chuyển giao cho bà Laurene Powell Jobs là vợ ông.  Ảnh: Yachtingmagazine

 

Năm 2015, Venus được tân trang lại một số hạng mục và không còn dùng cho mục đích bán hay cho thuê. Sau này, du thuyền của gia đình Steve Jobs thỉnh thoảng được bắt gặp trên các vùng biển bởi người dân. Tuy nhiên, tất cả hình ảnh chỉ được chụp từ bên ngoài, nội thất bên trong du thuyền cho đến bây giờ vẫn là điều bí mật. Ảnh: Yachtingmagazine

Theo Phương Kim/NDH